Phái đoàn Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025
đóng góp trợ giúp nạn nhân Formosa Quảng Bình

“Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn anh em về niềm hy vọng của anh em.” (1Phêrô 3:15)

Từ Pensacola Florida in chào bình minh Thứ Sáu ngày 18/7/2025 Quý AC tham gia chuyến Hành Hương Thánh Mẫu Thừa Sai Bác Ái Xuyên Việt Năm Thánh 2025 rất thân mến của em,

Trước hết, chúng ta cùng nhau tạ ơn LTXC và Mẹ Maria Thăm Viếng đã chủ sự và chúc lành cho chuyến đi của chúng ta được nên trọn theo Thánh Ý Chúa, và vì thế đã không nhiều thì ít mang lại lợi ích cho mỗi tâm hồn chúng ta. Tuy nhiên, có một bonus bất ngờ chỉ xẩy ra sau khi chuyến đi của chúng ta đã hoàn tất, đó là số tiền chi tiêu của chúng ta góp chung vẫn còn dư 2 ngàn MK, chứ không phải vừa đủ. Trong khi đó, khi đến cứu trợ nạn nhân Formosa ở Giáo xứ Dũ Lộc Quảng Bình trưa ngày 18/3/2025, sau khi ban Caritas Hà Tĩnh cùng chúng ta tặng quà (từ 5 ngàn MK của Đức Ông Nguyễn Đức Minh tặng cho họ), Cha Quản xứ Giáo xứ Dũ Lộc là Cha Cao Dương Đông (thay Cha Giám đốc Caritas Hà Tĩnh Tuấn vắng mặt) đã âm thầm trao cho em một bức thư mà em mang về Mỹ mới đọc, nội dung như sau:

image.png
image.png

Em cảm thấy sự trùng hợp theo an bài thần linh ở đây là sau khi em đọc bức thư này thì lại được Ban Thủ Quỹ của chuyến đi cho biết còn dư 2 ngàn MK. Vậy thì thay vì bỏ 2 ngàn MK này vào quỹ Thừa Sai Bác Ái 2025 như phái đoàn đã đồng ý ngay từ đầu nếu còn dư, thì 2 ngàn MK này tại sao không được sử dụng để tặng cho nạn nhân Formosa cho dự án hữu ích của vị linh mục Quản Xứ Dũ Lộc, vị đã cung cấp cho chúng ta Chứng nhận thư sau đây: 


image.png
image.png

Tạ ơn LTXC
 em tĩnh

 

THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU